Thơ bác sỹ Nguyễn Anh Trí

TS Nguyễn Anh Trí sinh năm 1957, tại Lệ Thủy (Quảng Bình). Ông tốt nghiệp Đại học Y Hà Nội, tu nghiệp tại Nhật Bản. Từ năm 1987 đến năm 2003, ông công tác tại bệnh viện Hữu Nghị Việt – Xô. Từ 2003 đến nay, ông là Viện trưởng Viện Huyết học- Truyền máu Trung ương. Là giáo sư, tiến sỹ y khoa, cử nhân luật, bác sỹ cao cấp, được trao danh hiệu Thầy thuốc Nhân dân và Anh hùng Lao động, là người đề xướng và tổ chức thành công “Lễ hội Xuân Hồng” và “Hành trình Đỏ-2013” về hiến máu nhân đạo; Đến nay, ông đã hoàn thành trên 200 công trình nghiên cứu khoa học về chuyên ngành của mình, có thể nói là một nhà “chuyên môn đầy mình” nhưng ông vẫn rất “nặng lòng” với thơ ca. Ông đã xuất bản 2 tập thơ: “Mẹ và những miền quê mẹ” (năm 2013), “Sống mãi với Thu vàng” (năm 2014). Bên cạnh thơ, Nguyễn Anh Trí còn sáng tác và giới thiệu được hơn 20 ca khúc đặc sắc...
Trong số xuất bản chào Xuân 2015 này, Nhà Đầu Tư trân trọng giới thiệu chùm thơ tâm đắc của ông với bạn đọc.
MÙA HOA SƯA NỞ
Xuân muộn, bước trên đường Hà Nội
Bỗng gặp hàng Sưa trắng muốt một màu hoa
Sáng rực góc trời, níu những bước chân qua
Lưu luyến quá, chùm hoa mềm lặng lẽ
Cũng chợt đến nhẹ nhàng như thế
Tất cả lộc non bật nở một ngày
Mơn mởn non tơ những mắt lá thơ ngây
Lúng liếng xanh, chao dưới trời mưa bụi
Hoa sớm rụng, dẫu tiết Xuân chưa đổi
Đủ cho ai nhung nhớ một thời
Đủ cho ai say đắm một đời
Chào Sưa nhé, chờ mùa Sưa nở lại!
Anh đã biết, rồi yêu, rồi nhớ mãi
Cái dịu hiền, cái bừng sáng, cái lung linh
Thoang thoảng mùi hương, cánh hoa nhỏ xinh xinh
Dẫu có mưa dầm, dẫu còn gió cuốn!
Anh cứ ước mãi còn…Xuân muộn
Để cùng ai say đắm những mùa Sưa!
LỜI THỈNH CẦU TỪ MẸ BIỂN ĐÔNG
Những năm tháng này
Mỗi người dân Việt
Đều nghe lời thỉnh cầu tha thiết
Của Mẹ Biển Đông trong tiếng sóng gầm
Đó là lời thỉnh cầu từ cả ngàn năm
Biển Đông này đã là Biển Việt
Bọn cướp biển đến đây
Đã bị đòn sấm sét
Bao lần chìm xác Biển Đông...
Lời thỉnh cầu vang từ những cửa sông
Cửu Long, Hồng Hà...đều xuôi về một biển
Phù sa đắp bồi, nên bờ nên bến
Cho thêm vững bền đất nước Việt Nam
Tiếng đảo chìm, đảo nổi vang vang
Với lời thỉnh cầu phải là đất Việt
Trường Sa, Hoàng Sa đều là máu thịt
Không được phụ lòng với Tổ tiên
Lời thỉnh cầu cho sự bình yên
Để được đi lên, để cùng phát triển
Từ những xóm làng, phố phường ven biển
Cát Bà, Sầm Sơn, Đồng Hới, Cà Mau...
Cho đất nước ta mãi được mạnh giàu
Lời thỉnh cầu từ thẳm sâu đáy biển
Những than, những dầu...thỉnh cầu dâng hiến
Sâu nặng vô cùng, xin nhớ đừng quên
Lời thỉnh cầu mong sóng dịu, biển yên
Của những đoàn thuyền mỗi khi rời bến
Tiếng những mẹ già mỏi mòn ước nguyện
Mong chuyến ra khơi bão lặng, dông dừng
Những người con dù xuống biển, lên rừng
Đều Mẹ Âu Cơ sinh cùng bọc trứng
Lời thỉnh cầu dù ở đâu sinh sống
Tất thảy đều chung con Lạc, cháu Hồng
Lời thỉnh cầu chan chứa ước mong
Để được hoà bình, để ngừng máu chảy...
Mẹ Biển Đông ơi, chúng con nghe thấy
Những thiêng liêng trong lời Mẹ thỉnh cầu!
NỖI NHỚ MÙA THU HÀ NỘI
Nhớ về Mùa Thu Hà Nội
Trời Thu mây trắng nôn nao
Nắng vàng, gió mát, hanh hao
Sắc Thu ngập tràn phố thị
Muộn màng bông hoa phượng vĩ
Đơn côi cố níu sắc Hè
Một chút mùa Đông lạc về
Hàng cây khởi vàng rụng lá
Mưa Thu chợt qua vội vã
Đủ trôi mệt mỏi, bụi trần
Đủ lưu một thoáng mát lành
Tiết Thu thấm vào ngây ngất
Hà Nội Mùa Thu rất thật
Cốm Vòng được gói lá Sen
Thơm, ngon, dẻo, ngọt không quên
Hương Thu đượm mùi nếp mới
Cột Cờ Quốc Kỳ phấp phới
Dòng người viếng Bác vào Lăng
Nhà sàn, ao cá…ghé thăm
Hồn Thu nhuốm khắp vườn Bác
Mùa Thu- mùa vào năm học
Rộn ràng tiếng trống khai trường
Áo dài khoe sắc giảng đường
Đậm thêm chất Thu Hà Nội
Mùa Thu Thủ đô như gợi
Ngây ngất tình của Sa Pa
Man mác một Đà Lạt hoa
Lắng sâu đậm đà xứ Huế
Đã bao Mùa Thu như thế
Lòng người vẫn cứ xốn xang
Tình Thu mênh mang mênh mang
Chao ơi, nhớ ơi là nhớ !
Theo NĐT